Poem logo
Poem logo

ông cháu.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Ông Cháu.

Hôm nay nắng ấm hơn rồi
Chợt nhớ lại chút tình thời xa xưa
Thời mà ánh mắt trao đưa
Miệng không dám nói, biết vừa lòng không?

Không nói mà má em hồng
Mỗi ngày như thế, mây bồng liêu siêu
Đêm về trằn trọc hơi nhiều
Nhất định mai sẽ nói điều gì đây...

Mai gặp!... Đầu óc lên mây...
Tay vân vê áo, bị lây ngọng rồi...
Thế là!... Cơ hội lại trôi.
Ngày sau lại tiếp thằng tôi ngại ngùng

Năm mươi năm, ngoảnh lại cùng
Bây giờ cháu cũng như ông ngày nào
Nhưng mà ông thấp chúng cao
Ông nói chẳng đặng chúng chào lướt nhanh

Chân đi vững chắc như thành
Nói đâu ra đó, cháu hoành tráng không?

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm