sân khấu tôi
      
      
      
      
        Ai đóng cửa, mà tay tôi cứ gõ
Vườn ai rào, cây tôi còn ở trong
Khu tình lụn, dật dờ nghiêng mộng đỏ  
Rụng  vũng lầy, nhem nhuốc quả tương tư 
Đợi mưa trùng, tìm về nghe cỏ khóc 
Thân bầm dập, ủ rũ mất non xanh 
Yêu thêm đi, mang sầu chất đầy tuổi 
Đường suy tư, thành dốc cao đỉnh đầu
Hiên người đông phố xá nơi thành thị 
Cõi tôi tạnh, vắng vẻ chốn rừng hoang 
Đời siêu thực - tôi chôn tôi mộng mị 
Diễn cảnh tình, làm vui với thế gian.
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1108 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Da Đen
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |