trăng dưới hồ gươm
      
      
      
      
        TRĂNG DƯỚI HỒ GƯƠM
Hồ Gươm trăng rơi đáy nước
Như soi sáng bóng cụ rùa
Đêm nay vắng người qua lại
Chỉ tàn hoa rụng gió đưa 
Thêng thang công viên ghế đá 
Lộc Vừng trải thảm trong sương 
Thủ Đô bao đời vững chãi
Là muôn nét đẹp kiên cường 
Nhành Liễu rung rinh lướt thướt 
Lao vào tựa cửa Đài Nghiên
Bài thơ ngả nghiêng tháp Bút
Vọng về hai chữ "bình yên"
Cong cong chiếc cầu Thê Húc
Ngọc Sơn tiếng mõ sư đầm
Đêm nay ai ơi chưa ngủ
Nào cùng đưa đẩy vầng trăng.
3/8/2019
Tg: Nguyên Như