Poem logo
Poem logo

thu sầu

Tác giả: Rừng Già _BP
THU SẦU

Thu lắng nghe trăm ngàn lá đổ
Vẫn thầm thì thổ lộ tiếng ai
Hồn thơ lạc những cơn say
Bộn bề nỗi nhớ ngất ngây cuộc tình.

Tim thổn thức lòng mình lẻ bạn
Hay tiếng than chim Nhạn đêm khuya
Giật mình một thoáng đê mê
Còn nghe văng vẳng bốn bề dấu xưa.

Ta mòn mỏi ngày mưa thủa ấy
Lá thu về khơi dậy niềm đau
Có chăng duyên nợ gì đâu
Mỗi người một lối qua cầu cho xong

Cành đã cong trông mong gì thẳng
Nỗi tương tư văng vẳng hồn thơ
Người trông cánh nhạn chiều mơ
Người thì một nẻo ơ thờ duyên xưa.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm