đi kể về nỗi buồn Tác giả: Mr.Smile
Đi kể về nỗi buồn của mình, anh không đủ sức
Nhìn vào mặt anh, em sẽ hiểu điều này
Dù sao thì anh vui, vì em thấu tận hồn anh
Có thể, trả cho anh con tim bị em lấy mất rồi |
điều bất hạnh của em anh chẳng sợ Tác giả: Mr.Smile
Điều bất hạnh của em anh chẳng sợ
Nhưng dù sao anh vẫn kẻ du hành
Anh sẽ luôn đi kể về em nhé!
Đến muôn đời anh sẽ chẳng quên em. |
dù em là bài ca trong số phận dửng dưng Tác giả: Mr.Smile
Dù em là bài ca trong số phận dửng dưng
Và anh không gặp em bao giờ, có lẽ
Dù sao! Thơ này tặng cho em nhé!
Tặng cho cái người yêu rất thủy chung. |
dù rằng Tác giả: Nguyễn Bính
Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim
Dù không nói, dù lặng im
Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày....
1961 |
hãy thử làm trăng! Tác giả: Anhtrangthu
Hãy thử làm trăng! Tặng một người bạn rất thú vị! Hãy thử làm trăng đi. Một lần trên trời rộng. Quy luật không được giống. Như ngàn đời xưa nay. Cũng vẫn nhưng vòng quay. Trăng tròn vào mùng... |
kể chuyện Tác giả: Bùi Giáng
Kể lại chuyện rằng năm đã cũ. Đã bao giờ một bận muôn năm. Em nhớ chuyện rằng xưa lỡ dở. Diều đứt dây trẻ cũng cầm bằng. Kể lại chuyện rằng dù sao nữa. Nguồn xưa sóng lạc nước tiêu dao. Mắt khép mi sầu không lệ nữa... |
khi chết đi, ta sẽ nhìn thấy bên kia thế giới Tác giả: Mr.Smile
Khi chết đi, ta sẽ nhìn thấy bên kia thế giới
Còn nếu như không có bên kia thế giới?
Mà nếu thế, thì dù sao, vẫn còn lời ở lại
Và không có gì trên trần ngoài đất đai như vậy? |
khoảng lặng thu Tác giả: Lê Cảnh Tiến
KHOẢNG LẶNG THU. Tuổi tác bò qua rãnh cuộc đời. Cơn sầu cố quận mãi đầy vơi. Dù sao vẫn ấm vài chung rượu. Dẫu vậy hoài mơ nửa bóng người. Lệ bỗng cay chiều mây trắng phủ. Thu còn đẹp cảnh lá vàng rơi. Mà đêm đã nhạt nhoà... |
lại một vừng trăng Tác giả: Xuân Diệu
Lại một vừng trăng, rồi lại gió. Mới ra đến ngõ đã vùng trăng. Muốn ném thia lia qua vũ trụ. Chiếc gương như ngọc của cô Hằng. Một khoảng trời đêm chẳng đủ sao? Lại còn trăng bạc ở trên cao! Thung thăng bóng ngã bên chân... |
lý, con cò Tác giả: Lê Kim & Lực
Lý, Con cò. Đêm qua trăng lặn bờ ao. Sáng nay cò trắng rủ nhau đi tìm. Khướu rằng đáy nước mò kim. Dù sao cũng vẫn dễ tìm hơn trăng. Lăng xăng cò cãi lại rằng. Trăng sáng, trăng rằm dễ thấy hơn kim. Chào mào lên giọng ông... |