mộng gặp thơ Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Mơ màng
nhan nhản lũ thơ
Trắc bằng ú ớ rượt nhau
Điệu vần tung tóe, thiệt khẩu cứng đơ
Mắt mở lớn, tay múa may, còn ngỡ chiêm bao.
101300 |
mùa ngập Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Lập cập,
Da thâm mắt dại
Cơn đói dai dẳng cồn cào
Càn khôn trắng bệch, người dáo dác trông
Nước triền miên bành trướng... vẫn phải
sống... từng ngày...
101500
(lụt 2000) |
nắng Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Đốm tròn,
nhảy nhót long lanh
Trốn tìm nhí nhảnh vô tư
Không cần lo lắng, quá khứ, tương lai
Hiện sinh sống, từng ngày lên, thư thái hồi sanh.
102900 |
sơn dương Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Đi lông bông
cóng lạnh óc
bèn chơi rong.
Ngoảnh mắt ngóng
mong tri âm
khoảng khắc trống.
Chờ hư không
bóng ẩn kín
cười thong dong.
102300 |
thác tận Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Rạt rào,
Luồng máu trong veo
Đáy vực kêu cứu không lời
Khắc khoải từng phút tranh với tử thần
Để rồi, thân xác rã rời, hồn vẫn hấp hối.
101900 |
thua đời Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Khẳng khiu,
Cố víu hy vọng
Mưa tàn nhẫn, sông phũ phàng
Những ngón tay cóng, quờ quạng... lơi dần...
Em trợt tay, thôi đành thế, số phận chết non...
101600
(lụt 2000) |
tuyết tàn Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Nhăn nheo,
Mặt héo một bên
Trắng lạnh ngập đến toàn thân
Thớ thịt tàn cóng lấn cấn thời gian
Hố đã lấp, hơi tận, còn chờ lãng đãng chi?
102000 |
có thể em về Tác giả: Trinhcamle
Có thể em về, anh chẳng biết. Phố quê anh, Đà Nẵng thân tình. Chắc thấy lòng vui khi đặt bước. Biển, núi, sông, trời…bát ngát xanh. Có thể em về như đã hẹn. Một mình thơ thẩn dạo ven sông. Vu vơ ai đó nhìn, em thẹn. Đừng... |
đức sơn mời đón em về Tác giả: Lê Sáng
ĐỨC SƠN MỜI ĐÓN EM VỀ. "Thơ : MC Quang Sáng". (...Chàng trai xứ nghệ...). Em có về không ? Về tìm lại ngày xưa. Nơi tuổi thơ ! Quen bốn mùa mưa nắng. Cha mẹ làm nông cả một đời gánh nặng. Những hạt thóc vàng nuôi nấng đàn... |
anh bộ đội và món quà búp bê Tác giả: Trần Đức Phổ
Anh vượt rừng, băng suối. Trèo đèo. Leo thác. Dẫm nát Trường sơn. Đường anh đi. Ngùn ngụt lửa căm hờn. Anh tiến vào Nam. “Giải phóng Sài Gòn”. Một nhiệm vụ vinh quang. Rồi hôm nay. Chiến trận đã lụi tàn. Anh hăm hở quay về... |