Poem logo
Poem logo

khắc khoải vì em!!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN
Nỗi u hoài khắc khoải suốt canh thâu
Đời cô độc âu sầu theo ngày tháng
Hồn băng giá bước chân miền phiêu lãng
Mãi kiếm tìm hình dáng của người xưa

Trăng buông rèm le lói chốn song thưa
Soi bóng nguyệt một đêm mưa định mệnh
Chôn kỷ niệm giọt tình vương trìu mến
Con thuyền tình còn vọng bến cô liêu???

Mải âm thầm da diết nhớ người yêu
Căn gác tía quạnh hiu nhiều dang dở
Bao kỷ niệm đong đầy em còn nhớ???
Quặn thắt lòng duyên nợ lắm nhiêu khê!!!

Bao năm trời ấp ủ nghĩa phu thê
Đôi tim vỡ bởi thề xưa em hứa
Em quay mặt duyên tình chia hai nửa
Đời phũ phàng ngọn lửa ấm tàn phai

Ánh trăng thề ai nỡ xẻ làm hai
Nghe mặn đắng đôi hình hài mỏi mệt
Ngồi hoang tưởng một tình yêu giãy chết
Gắng gượng cười chôn chặt hết niềm đau

Biết bao giờ mình mãi thuộc về nhau!!!???

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 19 - 09 - 2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm