bạch cư dị Tác giả: Lê Đạt
(Gái nhỏ cưỡi thuyền nhỏ
Hái trộm sen trắng về
B.C.D.)
Cô gái trộm hái sen
về ủ tuổi
Lỏng khuy cài
gió cởi
một dòng hương
Chân dại
bước e
tình ấp lối
Bướm cờ non
màu í ới lòng đườngĀ
|
bài thơ trên ghế đá Tác giả: Lê Đạt
Đêm mưa lạnh. Gió không có nhà. Những cửa phòng khép lại. Mái nhà ấm biết bao nhiêu, hai bóng người nghiêng nghiêng trên ghế đá. Vũ trụ đêm nay làm của riêng. Một áo che chung. Đôi lòng khép lại. Mái nhà nào ấm bằng. Đôi...
|
bóng chữ Tác giả: Lê Đạt
Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu
Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu
bóng chữ động chân cầu
|
chuộc tuổi Tác giả: Lê Đạt
Thuở ấy tôi rất già
Mở miệng
khuôn tổ tiên rập nói
Tôi bán khoán cửa
chùa Quán Ngữ
Lời chuộc tuổi mình
Nói thật khai sinh
|
cỏ lú Tác giả: Lê Đạt
Rừng buồn bứt lá chim chim
Hỏi sim sim tím
hỏi bìm bìm leo
Chiều gió cả
tiếng ngàn xưa khản lá
Thảm vàng khô
ai hóa những thư già
Ước lòng chữ trắng
nhẹ tênh cỏ lú
Chín kiếp truyện đời
ú ớ
một tên em
|
đánh ngải Tác giả: Lê Đạt
Mắt xưa xanh
mưa mành
sương liễu sóng
Mùa sang may
thu đánh ngải lông mày
Mây nổi trắng ao say
Ai ruốc mộng ban ngày
|
đào uyên minh Tác giả: Lê Đạt
Tin thơm vườn hường đôi lúm
Mà hỏi lối Hồng hoa thôn
Cười tít ông già gốc liễu
Ở ẩn
còn trồng bích đào
Cửa chiêm bao
má cứ cả hoa vào
|
dấu chân Tác giả: Lê Đạt
Bãi trăng rằm
dấu chân câm vắng chủ
Cát lầm
tên sóng xóa
chữ vô tâm
Tim ù ù
gió ú
một nguyên âm
|
địa đầu xxi Tác giả: Lê Đạt
Trắng mặt là tuyết rơi. Trắng lưng là tuyết đổ. Cái trắng địa đầu. Nạt nộ. Họ đi triền miên. Như tổ tiên. Điên. Rừng tiền sử. Hai chân sau. Chung chiêng đứng thẳng vùng ẩn số. Hai chân trên. Nghều ngào phôi chữ. Một khai...
|
em đến Tác giả: Lê Đạt
Em đến
áo lùa
trời bỗng sau mưa
Mắt vạn niên thanh
trưa hồ thủy
Nắng lục giàn mi thiên lý
Tóc hè
nghe ngờ ngợ may thu
|