Poem logo
Poem logo

nuối tiếc ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
NUỐI TIẾC
Ta ghét em nhìn nhau hời hợt
Thời cỏ hoa non nớt âm dương
Trông theo chiếc bóng tình trường
Cuộc đời mở cửa soi gương trăm lần

Những vụng dại lấn sân quá khứ
Tình ra khơi ùn ứ bến bờ
Đất trời lạnh lẽo bơ vơ
Ăn sâu đáy mắt bao giờ khôn nguôi?

Trót nhớ nhung ngậm ngùi vun vén
Gốc cây nào hò hẹn , hẹn hò
Đôi môi giấu giếm nào cho
Nắm tay thèn thẹn nghe co ro lòng

Ta ghét em lấy chồng chẳng nói
Cây si già trơ trọi kiếp nào?
Về thôi lượm bóng thương đau
Nhét trong túi áo sầu xao xác sầu

Về chặt nốt hàng cau đơm trái
Bứt dây trầu khóc dại tuổi xanh
Tiếc chi chiếc lá lìa cành
Đi loanh quanh , đi loanh quanh ...nửa đời

Ngày 27/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm