Poem logo
Poem logo

nuối tiếc ngày xa

Tác giả: Thiên Ân
NUỐI TIẾC NGÀY XA
Cho anh hôn lên suối tóc mềm
Thời gian rụng nhẹ xuống môi êm
Thập thò ngọn gió thời run rẩy
Mơ màng ngày nhốt bóng anh , em

Đường trần nhón gót thẫn thờ qua
Vị ngọt gieo thơ thuở mặn mà
Ong bướm si tình bên hiên nắng
Lim dim đôi mắt ở môi hoa

Cho anh thương hết tuổi anh thương
Mai sau mưa gió ngập con đường
E ấp , rụt rè ôm bẽn lẽn
Thẹn thùng , lúng túng thả tơ vương

Ơi bóng thời gian , bóng thời gian !
Chênh chếch đeo chân sợ chóng tàn
Hư thực bến bờ neo xứ lạ
Sợ sệt cuộc tình mau vỡ tan

Cho tiếng cười reo in mắt hoang
Tiếng gọi xa xôi ủ dặm ngàn
Từ độ sầu đau buồn giăng mắc
Chiều chiều ai đó đứng hành lang

Âu yếm vờn bay xa thật xa
Ỡm ờ nuối tiếc chuyện ngày qua
Đường xưa lá đổ rơi nhiều lắm
Hãy cố lãng quên tuổi ngọc ngà !
Ngày 21/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm