Poem logo
Poem logo

trăng xẻ nửa

Tác giả: ĐTH Nhã Vy
Trăng Xẻ Nửa
Chuyện tình mình, chuyện cổ tích năm xưa
Nhắc chi nữa, cho lòng buồn anh hỡi
Số đôi mình có duyên mà không nợ
Thôi đành rằng buông bỏ hết anh ơi

Những chiều thu ngơ ngẩn với đất trời
Nhặt lá rơi xếp tên anh ở giữa
Lại bồi hồi nhớ vầng trăng xẻ nửa
Nửa tên anh và một nửa tên em

Mới ngày đó mình ở tuổi mười năm
Anh bầy trò chơi xẻ đôi trăng đó
Lấy trăng ghép. Ôi! Trò chơi thủa nhỏ
Tiếc bây giờ trăng chẳng thể ghép đôi

Để tình mình đành lỡ tình đơn côi
Ta xa nhau mãi hai bờ biển đợi
Bên bờ em vẫn nhớ thương vời vợi
Gói tình sầu em cất kỹ chân mây

Lỡ mai mốt ta gặp lại nhau đây
Sẽ trả anh duyên tình đầu đã lỡ
Trả lại anh bài thơ tình dang dở
Để em về bến mới của ngày mai
Thu Lá Đỏ 09/10/19
LƯU NHÃ VY

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm