Poem logo
Poem logo

vầng trăng xẻ đôi

Tác giả: Gia Phong
"Cắt một nửa vầng trăng
Làm con thuyền lướt sóng"
Ðưa em vào bến mộng
Những chuỗi ngày chờ mong

Nửa vầng trăng thương nhớ
Lồng vào chút ý thơ
Khiến lòng ta trăn trở
Lùi về thuở dại khờ

Xếp vào lòng trang vở
Những vần thơ chép tay
Của tháng ngày vụng dại
Hàng giờ ngắm trăng say

Chuyện cắt nửa vầng trăng
Em hay hỏi tôi rằng
Trăng kia tròn lại khuyết
Sao tình ta bền lâu ?

Em vẫn còn lo âu
Trong hai nửa vầng trăng
Em là phần sáng trong
Lồng vào khung trời mộng

Lơ lửng giữa tầng không
Chẳng còn ai vói tới
Chỉ đơị chờ ngắm thôi
Tuyệt vời và xa xôi ....

Nửa vầng trăng của em
Như khúc nhạc êm đềm
Ru hồn tôi từng đêm
Chẳng còn mong gì thêm .



Gia Phong

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm