bốn giờ sáng dừng lại giữa đèo Tác giả: Cung Vũ
Một chiếc sừng con treo góc núi. Một dòng lưu thủy gọi mưa xuân. Một con ngựa tía không đòi cỏ. Ba gã dạ du tay vẫy sương ... Rừng thì thầm, giun dế rì rầm. Chút sáng non tàn lụi trời tây. Thôi lên yên, đất mù vẫn...
|
chàng Tác giả: Cung Vũ
chàng dáng buồn như núi
thăm thẳm đợi người
trên phố hoang vu
bảo rằng thu
ừ, thì thu
nắng mưa gì
cũng một màu
nhớ
thương.
|
chiều trên bãi wasaga Tác giả: Cung Vũ
trông ra cũng ngút chân trời
cũng mờ dáng núi
cũng phơi ảnh thuyền
cũng bờ
cát
xoải
nghiêng nghiêng
cũng hàng cây ngọc
xiên xiên bóng tà
về đây
ta chẳng gặp ta
chút vui phù ảo
dường là hư không.
|
giang hồ vặt Tác giả: Cung Vũ
hôm nào
cưỡi ngựa xuống non
lần về xóm cũ
nhặt hòn cuội xanh
ném con cá nhỏ dưới ghềnh
hỏi xem có muốn
lênh đênh cùng người.
|
hồng trần Tác giả: Cung Vũ
trời hoang vu, đất cũng hoang vu
ngàn cây nội cỏ
một màu nhớ thương
con sâu nhỏ
chết bên đường
dấu chân bụi đỏ
nghe dường chiêm bao.
nguồn: hồng trần, thơ cung vũ
|
khóc bà Tác giả: Cung Vũ
Mắm môi nuốt lệ tiễn bà. Trăm năm thôi đã hóa ra hồn chiều. Đi về hai nẻo cô liêu. Trông ra phùthế đã nhiều ưu tư. Xót người ở chốn không hư. Bát cơm ai xới, ấm trà ai đun. Giá đông ai ủ đệm giường. Hè tuôn nắng lửa ai...
|
lạc đường chim việt Tác giả: Cung Vũ
đỏ rồi
những mảnh đồi cong
những thung lũng hẹp
những giòng tiểu khê
hắc nga
đã
xoải cánh về
phương trời nắng ấm
bốn bề cỏ khâu
còn đây
một khối sương mù
làm sao việt điểu
biết
sào nam chi!
|
lục bát Tác giả: Cung Vũ
sớm mai trời trở giấc sương
bước qua cầu nhỏ
nghe chuông gọi về
dấu hài xao xác tiểu khê
muông kêu điểm giọt
dầm dề
châu
rơi
dường xa
nửa khúc nhạc hời
huyết hồng đỗ vũ
khóc người ly hương.
|
mùng một tết ra sân xúc tuyết Tác giả: Cung Vũ
Một xẻng khoẻ người. Hai xẻng làm chơi. Đón tết tha hương ra nghịch tuyết. Xới cả nhân gian cũng chẳng mệt. Ba xẻng cóng tay. Bốn xẻng thở dài. Xuân sang nay thiếu cả cây nêu. Sáu năm dỏng tai không nghe pháo. Chống...
|
nghìn thu cũng chỉ Tác giả: Cung Vũ
sáng ra vườn nhỏ
nhặt chiếc lá khô
đê về trải giấy làm thơ
nghìn thu cũng chỉ rụng tờ diệp phong ...
|