Poem logo
Poem logo

dấu thanh

Tác giả: Thiên Ân
DẤU THANH
Bài thơ viết các thanh NGANG, HUYỀN, SẮC, HỎI ,NGÃ ,NẶNG
Anh NGANG nằm thẳng hàng bên dốc đá
Mưa gió lăn qua êm ả nhẹ nhàng
Vốn không lời năm tháng lại đa mang
Hình chẳng hiện,vóc dáng,còn im ỉm

Ôi chị HUYỀN nghiêng nghiêng lòng xao xuyến!
Như bậc thang bất biến ở dòng đời
Khi bước lên hụt hẫng, lúc chơi vơi
Bên góc trái thảnh thơi và mơ mộng

Anh SẮC có về khung trời cao rộng?
Mòn gót đôi chân in bóng tâm hồn
Tiếng chim trời ríu rít ở đầu non
Hoàng hôn ngủ nụ hôn nào rơi vội?

Tình yêu ơi muôn đời là DẤU HỎI???
Ranh giới chân tình, gian dối mong manh?
Dã Tràng trăm năm xe cát chòng chành?
Hòn đá cuội trăng thanh đẫm nước mắt?

Anh NGÃ nhoài trên bức tường chật vật
Lê thê cúi đầu, tất bật sớm trưa
Dăm câu yêu thương , mấy khúc giao mùa?
Ngọn gió đến bỗng lùa vào góc vắng

Em NẶNG bỗng đau , mỏi mòn thầm lặng
Cánh chim trời gọi nắng nhả vu vơ
Tiếng ru xưa đã ngã bóng xa mờ
Tô Thị hỡi đợi chờ chi hóa đá?

Đời người như vòng kim cô nghiệt ngã
Trói buộc nhau tơi tả tuổi mây hồng
Tình yêu nào như ngọn cỏ bên sông?
Vi vu , phiêu bồng, lênh đênh , vụn vỡ...
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm