đỏ đen Tác giả: Trần Huy Phương
Người ta đen bạc đỏ tình
Còn ta cả bạc lẫn tình đều đen
Đói với Buồn mon men kết bạn
Tình và Tiền loạng choạng ra đi
Trắng tay ôm mối tình si
Thương thân, lệ ướt trên mi giận hờn.
1983
|
dựa vai anh mà khóc Tác giả: Trần Huy Phương
Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi...
|
forget Tác giả: Trần Huy Phương
Wish I could forget, still I remember
She's not fading, she keeps on linger
I run, I hide like a hunted criminal
Then I wait, I long for her arrival
|
hải âu Tác giả: Trần Huy Phương
Thu nhuốm bệnh ngày nhỏ đi, rồi chết
Mùa đông về giương mắt đợi trũng sâu
Góc biển hẹn dù nhỏ chưa lần đến
Anh vẫn về nhớ mãi cánh hải âu ...
|
khổ trên đời Tác giả: Trần Huy Phương
Ai mà không có lúc chán đời. Muốn cầm bình thuốc chuột "nhậu" chơi. Khi tui rầu tui mần thơ .... thẩn. Ngâm một hồi sầu cũng vơi vơi. Thơ rằng:. Trần ai là bể khổ triền miên. Tới dập dồn như ... đạn tiểu liên:. Bị mẹ la,...
|
nghèo Tác giả: Trần Huy Phương
Giáng sinh giáng sản, năm mới năm me
Mua quà sắm cáp muốn ứ hò he
Ba đồng tiền còm xài văng hết ráo
Điệu này sang năm chắc là húp cháo!
|
nhớ Tác giả: Trần Huy Phương
Trời hôm nay không có nắng
Vì có đám mây giăng
Nhớ em, anh quên áo
Nên nỗi buồn đóng băng.
10.1988
|
phê Tác giả: Trần Huy Phương
Quét mật môi mềm quyến-rủ-rê
Cho chàng thi sĩ đắm-say-mê
Rồi về thơ thẩn tương-tư-tóc
Vu sơn nhất dạ kế-cận-kề.
|
quên Tác giả: Trần Huy Phương
Muốn quên những vẫn nhớ
Muốn nhạt vẫn không phai
Trốn người như trốn nợ
Rồi mong đợi mệt nhoài.
11.1988
|
tu viện Tác giả: Trần Huy Phương
Sáng thứ bảy hẹn nhau, trời không nắng
Nhỏ xinh ghê! mặc áo đầm màu trắng
Đường lên núi, bâng khuâng sương bay bay
Nhìn nhỏ cười, con tim anh say say.
|