cảm ơn Tác giả: Nghiêu Minh
cảm ơn tôi thở mọi ngày
với thân trăm ký sẽ phai tàn dần
cảm ơn nghềnh đá thập phương
chút tôi lăn lóc bụi đường chồn chân
cảm ơn tôi vẫn sống nhăn
dù em trù ẻo tôi ngàn lần hơn
|
chuyến thăm bạn xa Tác giả: Nghiêu Minh
Tôi từ rừng thu phía đông. Qua thăm xứ nắng nối lòng bờ tây. Bạn vui ly cạn ly đầy. Rừng thu tôi rụng ngật ngầy tỉnh mê. Đường bay trụi lủi tôi về. Chỉ còn mảnh giấy bộn bề lời thăm. Cảm ơn xứ nắng thiên thần. Cho tôi cốc...
|
cuộc cờ Tác giả: Nghiêu Minh
Qua sông pháo mã rình rang
Em đem sĩ tượng rào hàng cản tôi
Nhà em mấy lớp trên đồi
Tôi thân chốt một lôi thôi quên về
Hôm qua mở cửa nhận thơ
Em neo thuyền rộng đợi chờ chốt qua
|
đài xuân Tác giả: Nghiêu Minh
bởi lòng riêng biệt đất trời
ta phong nhánh liễu lám đời tóc mây
chân cuồng đi quẩn hết ngày
rượu chao đổ hết lòng tay mưa về
em nghe khúc nhạc sầu bi
mùa xuân trở lại nhắc gì tiêu sơ
|
dao khúc ngắn Tác giả: Nghiêu Minh
tôi nuôi con sáo trên chùa
nghe chuông tịnh độ công phu điểm kỳ
bờ sông lục giới đèn khuya
líu lo tiếng gọi trăng đi theo cùng
em bắt con sáo lên rừng
để tôi châu thổ nhớ từng gò cao
|
đợi nắng Tác giả: Nghiêu Minh
năm xưa lỡ dại thương người
bắt chân chữ ngũ nhìn trời trách ai?
thôi thì duyên số kiếp này
đợi mưa dứt hạt nhà ai nấy dìa
hai mươi năm nắng chưa lìa
thì thôi lỡ dại cùng chia nợ nần
|
đời trăng Tác giả: Nghiêu Minh
khúc nhạc tôi đặt tên người
bài thơ tôi viết từ thời cấy hoa
đời trăng phóng ảnh đời ta
trăng khuất núi, ta cũng nhòa đi theo
kiếp sau em đợi bên đèo
ta và trăng sẽ cheo leo cùng về
|
đón xuân độc thoại tứ phương Tác giả: Nghiêu Minh
Nửa tôi lưu lạc thật xa. Còn nửa kia gởi quê nhà gần bên. Nửa gương sau soi mặt nghiêng. Nửa thân phía trước rơi triền đồi trơn. May em giữ lại phần hồn. Khiến thân lơ lửng ngoại môn tiền đình. . Đón xuân uống trà hoa...
|
ký ức trống Tác giả: Nghiêu Minh
đôi tình nhân đi trong mưa
giọt to giọt nhỏ vỗ bừa trên môi
mưa tạnh rồi mưa lại rơi
tưởng chừng nhịp thở cũng bời bời theo
đôi tình nhân dưới hàng keo
giọt che giọt khuất lại trèo lên môi
|
mai về Tác giả: Nghiêu Minh
mai về ngang biển cúi đầu
hồn hoang đáy lạnh khóc gào thuyền xưa
cụm mây sầu tủa cơn mưa
từng con sóng gọi tên vừa đầu thai
hồn mình trốn lẩn đâu đây
đêm đen cũng thấy mặt mày tầm xa
|