Poem logo
Poem logo

đâu rồi hạnh phúc

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Mình gặp gỡ giữa ngày buồn tháng hạ
Thoáng vô tình anh đã chạm môi hôn
Khiến cho em thấy dạ cứ bồn chồn
Nhưng ngần ngại bèn chôn vùi cảm xúc

Trong cuộc sống chốn xô bồ ảo thực
Chỉ nguyện cầu chút hạnh phúc mong manh
Thương nhớ ai mà day dứt chẳng đành
Không dám ngỏ bởi xuân xanh tàn úa

Ngàn vết xướt quấn tim hồng một thủa
Xót xa nhiều cào cứa quạnh hồn tâm
Thời gian trôi vẫn lặng lẽ âm thầm
Ôm trĩu nặng nín câm lòng chua chát

Ta thờ thẫn cuốn theo đời đen bạc
Mong ngọt ngào khao khát nụ tình say
Không hiểu sao sợi ái quặn thêm dày
Câu nghĩa nợ thoảng bay hoài lơ đễnh.
31/10/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm