hạ ơi
      
      
      
      
        Em nhớ ngày đó nữa hay không
Hạ về thiêu cháy cánh phượng hồng
Bước chân lẻ loi, chiều tháng Sáu
Mình anh đi về giữa mênh mông
Còn anh nhớ lắm lúc Hạ sang 
Cùng ngắm bằng lăng tím mơ màng
Đạp xe đi dưới hàng phượng vĩ 
Nhật ký tên người viết đầu trang 
Hạ về trong nét đẹp ngây thơ 
Bàng thay áo đỏ lúc sang mùa 
Sấu rụng bên đường, đầu ngõ vắng
Hồi hộp mong người đã tới chưa
Cơn mưa mùa hạ đến rất mau 
Dồn dập chạy ngang phố muôn màu 
Nhớ người cầm ô che mái tóc 
Riêng một góc trời, ta bên nhau 
Hạ ơi vương vấn chớ vội đi 
Đợi người con gái tuổi xuân thì 
Trong tiếng ve kêu trời tháng Sáu 
Lưu bút ngày hè, cuối mùa thi
 
Hạ ơi….