Poem logo
Poem logo

chủ nhà ơi!

Chủ nhà ơi!

Buồn tủi mãi đợi Nàng Thơ xuất hiện.
Lâu lắm rồi không chăm bón vườn thơ
Hay làm sao khách ghé sẽ bất ngờ?
Chủ vun vén cây, hoa thơ tươi mới

Dòng thời gian đến, đi người chờ đợi
Vẫn thật lòng với điệp khúc hoan ca
Chờ trăng lên khi bóng xế chiều tà
Nhờ mây, gió gởi nổi lòng thơ thẩn

Trong nhung nhớ lại có nhiều vương vấn
Lục lọi tìm ký ức đã hằn in
Cố gợi lên vóc dáng một bóng hình
Tay lã lướt chăm vườn thơ yêu, nhớ

Khách viếng thăm giờ hơi buồn than thở
Chia xa rồi, quên lãng những trước đây
Chút thời gian dừng lại chốn thơ này
Tự an ủi ru lòng mình vui sống

Thế gian to nhưng tình người đủ rộng
Không hẹp hòi luôn chào đón thiết thân
Chủ nhà ơi! Về hởi viết tiếp vần
Gieo kỷ niệm, yêu thương và nhung nhớ.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm