Poem logo
Poem logo

đóng đinh chữ

Tác giả: HÀ NGUYỀN DU
đóng đinh chữ

1.
ngước
tầm vóc
phóng đến cõi sáng
biển mừng húm
cho nước ngọt, nước phèn
hiếm mắt mở
nhiều bước quẩn
lắm chn lùi
hổ bút
thẹn mực

2.

làm như Chúa bị nạn
đóng đinh vô số con chữ
trên thập tự
mắt nào thấy máu chảy?
mắt nào thấy hào quang?
ngôn ngữ cũng chịu chết cho tình yêu và thi ca!

3.

ngẩng
vòng xoáy ly tâm
điểm thụ tinh
nơi trổ hoa
kích dòng máu thế kỷ
dẫn về tim niên thanh
sáng tạo là kỳ quang
đánh tan ngục thất

HÀ NGUYỀN DU

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm