Poem logo
Poem logo

" tình yêu trả lại trăng sao"

Tác giả: Thiên Ân
“TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO”

Cảm xúc từ bài “TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO” của nhạc sĩ Lê Dinh.

Thôi thôi người hỡi hết rồi!

Lời thề đã hóa nước trôi qua cầu

Đường xưa lối cũ nông sâu

Thời gian thêu dệt nhiệm màu được chăng?

Gom đi kỉ niệm một lần

Tình yêu gốc khế,cây bần,cây chanh...

Chỉ là ảo giác bức tranh

Chỉ là ngọn gió lọt mành song thưa

Tình yêu đâu phải trò đùa?

Chiêm bao còn thức say sưa men tình

Lệ tuôn gối nhỏ vô hình

Cuộc đời là chuỗi đệ huynh tương tàn

Đắng cay thả nốt trái ngang

Ai ngờ đứt hết dây đàn thở than?

Nhạt màu khô tóc bên đàng

Trăng sao trả lại muôn vàn đớn đau

Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm