Poem logo
Poem logo

thiệt là 3

Tác giả: Thiên Ân
THIỆT LÀ
Thiệt là khó nói lắm nghen!
Gặp em lòng bướm khát thèm môi hoa
Loanh quanh luẩn quẩn gần xa
Nói năng dây muống , dây cà rối beng

Thiệt là lắp bắp vô quên
Trước sau , sau trước xào chiên , chiên xào
Đôi khi va chạm vào nhau
Trách chi đôi mắt nhìn xao xuyến lòng

Thiệt là khoan khoái mở lòng
Lén nhìn gò má ửng hồng thương ghê
Tay ngoan mười ngón vụng về
Sợi dây sợ sệt nằm mê mệt kìa!

Thiệt là ai dám sớt chia
Vầng trăng tròn trĩnh mới dìa hồi hôm
Vườn khuya dăm tiếng dế cơm
Lá vàng thoát mộng già tom kiếp nào?

Thiệt là thương nhỏ xiết bao
Tâm tư gói ghém ngàn sau giấu hoài
Cò kè đanh đố ra oai
Thời gian tự hỏi ai chai lầm lì

Thiệt là một kiếp cu ki
Chân trời bé bỏng ai nghi và ngờ
Lạc chân trọn gói cứng đơ
Trách em thua hết ván cờ tình yêu
Ngày 16/1/2020
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm