Poem logo
Poem logo

thiệt là 4

Tác giả: Thiên Ân
THIỆT LÀ
Thiệt là khó nói với em
Thèm yêu từ độ bén duyên cau trầu
Chỉ cần đồng ý gật đầu
Chỉ cần lời nói dăm câu ưng lòng

Thiệt là chín nhớ mười mong
Chiêm bao thức ngủ bên song thẫn thờ
Ngày nao xây mộng tình cờ
Trao đi vần điệu bài thơ nồng nàn

Thiệt là rối rắm nghìn trang
Tâm hồn đầy ắp ngổn ngang tơ vò
Mùa yêu e ấp âu lo
Môi em chín đỏ bao giờ anh mê

Thiệt là chơi một ván cờ
Nụ hồng bừng nở bến bờ yêu thương
Bình minh bàng bạc khói sương
Long lanh cỏ biếc cuối đường vương mang

Thiệt là lá ngọc cành vàng
Một thời vun vén đa đoan cuộc đời
Em trôi thăm thẳm phương trời
Ngồi nghe chiếc lá rụng rơi chốn nào ?
Ngày 8/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm