Poem logo
Poem logo

lần đau đớn

Tác giả: Hoanghoon
LẦN ĐỚN ĐAU

Mừng năm mới rơi trùng nhịp năm cũ?
Vùng vẫy nơi cám dỗ bước chênh chao
Trong rừng hoang gío thổi lá lao xao
Rụng xuống đất ru đêm dài vô tận

Vùng sáng tối lơ ngơ khó cảm nhận
Dải cách ngăn đôi lúc rất mỏng manh
Ngày tháng qua ta in dấu quẩn quanh
Thêm tuổi tác mà mình còn ngây dại

Đời nông nổi cuốn nhanh theo thời đại
Lắm ngổn ngang chồng chất nặng tâm hồn
Lối thoát nào giúp cuộc sống tốt hơn?
Miền vô định thường xuyên ập bão tố

Tay bóc lịch mà lòng chưa tỉnh ngộ
Tưởng trần gian là cõi thật trường sinh
Lần đớn đau mất tất cả, chỉ mình
Phải đối diện trước tòa cao phán xét.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm