lần đầu
Lần đầu em sửa gấu quần,
Ngón tay luồn nhớ tình quân dặm trường.
Mũi kim, đường chỉ vấn vương,
Cứng, mềm đan suốt chặng đường tình xa.
Quyết tâm phủ gấm, dệt hoa,
Nâng gót đỡ bước bôn ba của chồng.
Tay còn vụng, tấm lòng hồng
Mong anh vững chãi vượt giông gió đời.
Bao mùa xuân mãi vui tươi,
Trăng ngời tỏ lối vùng trời dịu êm,
Vì anh đã có vợ hiền,
Ngôi nhà ấm lửa sáng hiên đợi chờ.
Chuyện thực nào phải giấc mơ,
Hôm nay em đã làm thơ cho chồng:
Thơ về người vợ khâu quần,
Gửi tình âu yếm trong từng mũi đưa.
28.3.26