Poem logo
Poem logo

tiếng sóng xưa

Tác giả: Hoanghoon
TIẾNG SÓNG XƯA

Bóng đêm buông xuống phủ gần
Đêm buồn bã ấy xa dần bến thương
Ra đi cảnh cũ vấn vương
Mênh mông biển nước trí mường tượng ai

Sương lan hơi thở thấm dài
Ngần ngơ nhìn ánh trăng cài núi cao
Mạng thuyền con sóng rì rào
Âm thanh gĩa biệt hắt vào tâm can

Lờ mờ rừng đước ngút ngàn
Biết mình ngày tới vô vàn nhớ mong
Tình em sâu đậm đáy lòng
Nửa vòng trái đất mắt trông mỏi mòn

Dòng trôi nghĩ chuyện mất còn
Thân thương xóm nhỏ căng tròn má xinh
Vòng tay thiếu một bóng hình
Nơi miền gía lạnh...làm thinh điệu mời.

hoanghoon
11.02.2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm