Poem logo
Poem logo

trái vụ

Tác giả: Hồng Dương
Bài thơ viết cho miền hoa diệu vợi
Chút ân tình gởi tới mộng chiều xuân
Ải tương tư trên giấy trắng ân cần
Thơ nửa ý hồn cần thêm nửa chứng

Đây dấu chấm nhuộm trời xanh nắng hửng
Ý thơ nào khép lững nhớ thương nhau
Bờ môi em thu thủy đắm say màu
Trăng tròn vạnh cắn vào e chảy máu

Ta biết vậy nhưng tình đâu thấu đáo
Lắm dại khờ giông bão chốn thiên yêu
Mắt môi say thơ đã bảo bao điều
Nhưng đã hứa vì yêu là mang nợ

Để một nửa của lời thơ trăn trở
Nửa quay về thêm nhớ lại thêm thương
Lá xanh mơn lay tiếng gọi con đường
Hoàng hôn đỏ nhuộm hồng đôi môi nóng

Ánh chiều bẻ gảy cong đi ngọn sóng
Nhớ tình em sương động lá ru thiềm
Bàn tay ai ghì siết chặt màn đêm
Nghe tiếng thở rất mềm và rất nhẹ

Hoa lê trắng khoe màu trong lặng lẽ
Da hương nồng câu chuyện kể ngày xa
Mắt em trong xoa sạch áng mây ngà
Trăng đêm đợi đi qua miền hoa hẹn ...

Vị say đắm đã làm em bẽn lẽn
Ta thật lòng khen bến đỗ em ngoan
Sương tinh khôi đường đột thấm ra tràn
Cho quên cả ngại ngần...kìa trăng sáng

Đêm dẫu hết hẹn ngày mai sẽ nắng
Hoa trên cành thầm lặng kết ngàn thơm...
Mật tơ non trong sắc chín hườm hườm
Hoa trái vụ vẫn đơm đầy vị ngọt...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm