nhớ mẹ
Lời hẹn ước tình đời trắng xóa
Vòng khăn tang sớm tỏa trên đầu
Tuổi thơ chẳng được dài lâu
Gian trần cô bóng từ đâu ùa về
Lòng mãi nhớ cuộc đời mẹ tủi
Tháng ngày trôi như bụi thời gian
Dòng đời trôi cứ miên man
Bóng lưng che kín cả màn mưa đêm
Gió vẫn thổi nát mềm sương lạnh
Trăng đã gầy gió vẫn hanh hao
Lòng người như cắt xay bào
Nhớ đời mẹ khổ nỗi đau ngậm ngùi
Đời bạc bẽo tựa nguồi sông lũ
Tả tơi hồn giấc ngủ chưa yên
Tóc xưa nay trắng muộn phiền
Xanh xao tiếng vọng mái hiên xế tà
Đêm nhớ mẹ trắng ngà tâm dạ
Đoạn trường dài ai đã si ngây
Bên trời một bóng vai gầy
Nhớ Người khoé mắt lệ đầy đời con...
|
Bài này đã được xem 3979 lần
|
|
Người đăng:
|
Hồng Dương
|
|
|
|