Poem logo
Poem logo

tự tình với hoa kèn

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH VỚI HOA KÈN
HOA KÈN tên gọi là em
Và nhiều tên khác chung riêng điều gì?
HUỆ TÂY , BÁCH HỢP , LILY...
Nhẹ nhàng đón gió xuân thì ngang qua

HOA KÈN dám níu chân ta
Cao nguyên lạnh giá , rừng già đìu hiu
Đồng bằng lộng gió chim kêu
Bàn tay em , mãi nâng niu ân tình

HOA KÈN ý nghĩa tâm linh
Hái dâng ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH bao mùa?
Trắng trong , tinh khiết ganh đua
Gợi muôn vẻ đẹp ngày xưa xa mờ

HOA KÈN lục lội giấc mơ
Chút ngây thơ , chút ngây thơ đọng lòng
Như em ngày ấy chưa chồng
Trăm người nhớ , triệu người mong ru hời

HOA KÈN đầu hạ nở thôi !
Cho đi dáng dấp muôn đời em ơi!
Trắng , vành , cam , đỏ ...rực trời
Thế gian người lại yêu người đẫm môi

HOA KÈN vốn dĩ không lời
Đừng ai bẻ nhánh buồn ơi là buồn!
Vòng tay dĩ vãng xa nguồn
Em còn thèn thẹn áo buông bao giờ?
Ngày 14/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm