Poem logo
Poem logo

tự tình sáu mươi năm cuộc đời

Tác giả: Trần Đức Phổ
Tháng Chín năm nay mừng sinh nhật
Tròn vòng hoa giáp sáu mươi năm
Ngày sau nếu có về lòng đất
Chữ THỌ đề bia chỗ tớ nằm

Thiên hạ có ai người không chết
Sống mà lú lẫn phỏng được chi?
Cháu con thân thuộc đều không biết
Tồn tại trăm năm chẳng ích gì

Sáu chục mùa xuân qua thấm thoát
Nao lòng nhớ lại tháng ngày xanh
Cũng mơ, cũng mộng cùng trăng gió
Cũng lắm ngôn tình chuyện cốm chanh

Chẳng có công lao chi để kể
Chẳng phong lưu, cũng chẳng hoang đàng
Không nghèo kiết xác, không phung phí
Rượu trà… thỉnh thoảng học làm sang

Tóm lại sáu mươi năm tớ sống
Đã yêu, đã hận, đã lôi thôi
Đã luôn mê muội mà ca tụng
Tứ khoái trần gian mãi tuyệt vời!

6/9/2023
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm