Poem logo
Poem logo

thương em vất vả vẫn thương chồng

Tác giả: Trần Minh Hiền
THƯƠNG EM VẤT VẢ VẪN THƯƠNG CHỒNG
(Cẩn họa bài Thương vợ của Trần Tế Xương)
(Riêng cho Phương Khanh)
Ngày ấy gặp em nơi bến sông
Thương em vất vả vẫn thương chồng
Đau thương đau đáu trong phòng hẹp
Cực khổ nhọc nhằn giữa đám đông
Lặng lẽ siêng năng như viết lách
Âm thầm chăm chỉ tựa làm công
Dẫu đời khắc nghiệt, luôn cần mẫn
Em giúp cho anh ngộ sắc không
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 4 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm