Poem logo
Poem logo

thương em bắc kỳ

Tác giả: Viễn Phương (OVQ)
Thương Em Bắc Kỳ

Thương em gái nhỏ Bắc Kỳ
Dịu dàng như gió xuân thì tháng ba
Nón nghiêng che nửa mặt hoa
Mắt trong như nước lời ca ngọt lành

Thương em giữa cánh đồng xanh
Hương lúa quyện gió đưa cành tre rung
Chiều về khói bếp mênh mông
Con đò lững thững theo dòng sông quê

Thương em tiếng nói say mê
Nghe như câu hát tràn về tuổi thơ
Bàn tay khéo dệt ước mơ
Thêu bao hạnh phúc đợi chờ tháng năm

Dẫu cho xa cách trăm ngăn
Tình anh vẫn vẹn như trăng đầu mùa
Bao mùa nắng đổ, mưa thưa
Lòng anh vẫn nhớ dáng xưa Bắc Kỳ

Mai này duyên hết phân ly
Xin về chung lối em đi mỗi ngày
Cùng nghe chim hót trên cây
Chung vui hạnh phúc đắp xây cuộc đời

Bắc Kỳ đẹp bởi đất trời
Đẹp thêm vì có nụ cười của em
Mai này tóc bạc bên thềm
Vẫn thương em mãi êm đềm như xưa

Westminster, CA
Jul 04, 2026
Viễn Phương (OVQ)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm