Poem logo
Poem logo

tội đồ thế giới nghe đây

Tác giả: Nguyễn Quang Long
Bình à! Chú thật xấu xa
Gieo mầm đại dịch quả là đáng kinh
Chú gây bao chuyện bất bình
Anh em ai cũng coi khinh chú mày

Dương trần ai nấy đều cay
Dã tâm bành chướng mưu dày kế sâu
CÔ VI gieo rắc toàn cầu
Bởi vì chú muốn năm Châu của mình

Không còn nghĩ đến nhân sinh
Mang loài vi rút vô hình thả ra
Làm cho điên đảo sơn hà
Tang thương chết chóc đổ ra mọi miền

Bao ngày thảm họa liên miên
Thế gian dịch bệnh lan truyền khắp nơi
Lại thêm tội ác tày trời
Nhà anh biển đảo không ngơi rình mò

Suốt ngày chú muốn giằng co
Làm điều bất nghĩa giở trò sở khanh
Rồi mang giết cả dân lành
Người dân Vũ Hán đếm nhanh mấy ngàn

Con người chú thật dã man
Hàng ôi hàng giả chú làm để giao
Chú không kiêng nể nước nào
Chiêu trò đồi bại xiết bao vẫn làm

Đúng là Tổ Nghiệp mày tham
Giờ đây tất cả nhúng tràm nào sai
Đầu Heo não Cẩu lưỡi dài
Rình mò cướp bóc chẳng ai sánh bằng

Đầu mày có óc hay chăng
Để ai cũng gọi là thằng hả em
Lương tâm hãy bỏ ra xem
Hay là nó đã đen nhèm như tro

Năm Châu giờ đã chung đò
Dẹp xong mầm dịch rồi lo đến mày
Việt Nam đất nước anh đây
Hiền tài, trí dũng học dày hiểu sâu

Bao phen Tầu Cộng cúi đầu
Màng chi đến lũ trẻ trâu như mày
Dương trần đã quyết chung tay
Dịch yên, Trung Cộng nước mày xóa tên.

HD ngày 19 tháng 04 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm