Poem logo
Poem logo

em vẫn trong nỗi nhớ

EM VẪN TRONG NỖI NHỚ


Giấu em vào nỗi nhớ
Giấu em vào trong tim
Những giây phút ấm êm
Trong vòng tay ấm áp


Dù mai đời bão táp
Dù mai có ra sao
Những phút giây bên nhau
Trong tim còn giữ mãi .


Những chuỗi ngày thân ái
Thoảng như giấc chiêm bao
Những ân tình trao nhau
Chỉ còn trong nỗi nhớ


Em còn trong hơi thở
Em vẫn mãi trong tim
Tại sao cố đi tìm
Những phút giây đã mất ?


Bờ môi như giọt mật
Quyện chặt lấy bờ môi
Những phút giây qua rồi
Vẫn còn trong nỗi nhớ .


Vẫn còn trong hơi thở
Vẫn còn mãi trong tim
Những giây phút êm đềm
Trong tim còn mãi mãi


Dù cuốn vào dòng xoáy
Đôi cánh của thời gian
Dù phía trước gian nan
Em vẫn trong nỗi nhớ ...


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link fb Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/posts/143846289365004


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm