Poem logo
Poem logo

an vui

AN VUI


Mặt đất rộng mênh mông
Trời cao xanh trong vắt

Người tranh giành được mất
Ta cần sống an vui
Đời cay đắng ngậm ngùi
Luôn đổi thay bài xóa
Người vui chơi sa đọa
Ta tìm chốn tĩnh tâm
Kiếp người một trăm năm
Qua nhanh trong thoáng chốc
Ai mưu cầu lợi lộc
Ta ngao ngán lợi danh
Mộng ước chưa đạt thành
Sớm lìa xa nhân thế
Đời vô thường là thế
Không gì chắc bền lâu !
Thời gian tàn phá mau
Không có gì tồn tại
Giữ tâm "vô quái ngại"
Trước thành bại thắng thua

An nhiên suốt bốn mùa
Mặc dòng đời xuôi ngược


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm