Poem logo
Poem logo

mùa hiếu hạnh !!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN
Cám ơn mẹ cho con cuộc sống
Cả tấm lòng lồng lộng bao dung
Mẹ là Phật sống tiết trung
Bao nhiêu khó nhọc khốn cùng mẹ mang

Công dưỡng dục đâu màng đền đáp
Sợ mây ngàn bão táp mưa sa
Mẹ đâu quản ngại tuổi già
Còng lưng gánh vác nuôi ta xanh đời

Bao giọt đắng tả tơi cam chịu
Thuở cơ hàn bữa thiếu bữa no
Đời xô sóng dập giày vò
Oằn vai dáng mẹ lo cho gia đình

Cả đời mẹ điêu linh vất vả
Lo đàn con tất cả nên thân
Nắng mưa mẹ vẫn tảo tần
Thầm mong gia đạo nghĩa ân sáng ngời

Vu Lan thắng hội đến rồi
Là mùa báo hiếu một đời khắc ghi.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 15 - 08 - 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm