Poem logo
Poem logo

tung hô.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tung hô.

Hôm qua nó có quyền
Người tung hô vung vít
Tận mây từng cao tít
Nào ô ba đàng hoàng

Nào vua ngự cao sang
Ông ta như thần thánh
Thống lãnh cả trời xanh
Hôm nay quyền đã tịt

Rồi mịt lời tung hô
Đứng gần sẽ bị xô
Kẻ khác mới cơ đồ
Chực sẵn lại tung hô

Này đây mới là sang
Kệch cỡm theo kiểu vàng
Mặt vênh trông đểu cáng
Ta bỏ hình lên khoe

Tìm lời hương gió nhẹ
Cảnh phố núi liêu siêu
Không ai oán tiêu điều
Để hình thêm mỹ miều

Dẫu like thich it nhiều
Nhưng làm trang mình say
Cùng bạn khắp đó đây
Buồn vui gặp trên fây

Ai hợp cứ Like nhé
Dẫu là béo hay gầy
Mây thơ đây bất kể
Lớn tiếng không là mạnh

Nằm dưới chẳng là thua
Trên cao không là vua
Dưới thấp không là lính
Chắp tay không là kính

Ôm nhau không là tình
Cùng đi không là mình
Giẫu ai tranh cãi nói bàn
Khi vui thì thế đấy

Lúc buồn ai biết đâu
Hiu hiu gío bên cầu
Giọt buồn lặng lẽ rơi
Cả buổi ai gọi mời

Quay lại thân xác mình
Kém thường hay đẹp xinh
Là quà trời trao mình
Trân trọng cùng biết qúy

Trong tâm cùng lý trí
Bởi chẳng có lần hai
Biết qúy đó là tài
Nhận ra sai và đúng

Hãy nắm tay người cùng
Đừng rụt rè lần khân
Rồi lần chần không bước
Đã chọn đừng từ khước

Mà mạnh dạn bước mau
Bởi còn người đi sau
Đời là cuộc theo nhau
Đừng đau vì thay đổi

Chẳng tụng người trên ngôi
It thời là mãn thôi
Ngày mai nó có quyền
Lại tung hô vung vít...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm