Poem logo
Poem logo

những vần thơ kỷ niệm 26 !!!

Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 26 !!!


Tình Khúc Năm Xưa

Từ anh đi đêm trăng nào cũng vậy
Tuổi vừa tròn sao lòng đầy nỗi đau ?
Nhớ thương anh trĩu nặng "DấuTình Sầu"
Biển cũng buồn , "Biển Nhớ" sầu bao canh

Ngồi một mình khóc trời nỡ đoạn đành
Đêm chưa tròn đã chia thành đôi mảnh
Giữa ngân hà muôn "Nghìn Trùng Xa Cách"
Còn chăng là tí tách tiếng đàn anh

Cùng vầng trăng quê nhà đêm hoang lạnh
Dõi mắt buồn nhìn cảnh trời sâu thẳm
Ôi ! nghẹn ngào Mảnh "Tình Buồn Trăm Năm"
Tim lệ nhòa ray rứt thầm trăn trở

Trăng bây giờ đã khuyết vầng trăng mờ
Sáng lập lòe giữa trời trơ cô quạnh
Còn đâu là nhạc vọng chốn đêm thanh ?
Muôn mây mù buông phủ lạnh đàn xưa

Mà sao lòng luôn mãi hoài chan chứa ?
Bao kỷ niệm như vẫn vừa quanh đây
Vẫn réo gọi thánh thoát mỗi từng ngày
Điệp khúc buồn thổn thức sầu chia xa

Anh bên ấy nơi khung trời xa lạ
Tình chúng mình vẫn là cả trời yêu....

Vyqua
29-11-2015



Cung Đàn Ngày Cũ !!!


Em còn nhớ đêm Trăng Thanh Năm đó ?
Dưới Trăng Ngà Anh dạo Khúc Thụy Du
Tiếng Đàn vang âm hưởng Bản Tình Sầu
Dòng Nhạc Trịnh với Bài Ca "Biển Nhớ"

Đâu biết trước cuộc Tình Ta rong rủi ?
Để bây giờ Tình Buồn chia hai lối !
Người Đông Kẻ Tây ! "Nghìn Trùng Xa Cách"
Xuân thôi về khi Tình đã chia phôi !

Đêm Trăng Côi nơi vùng Trời xứ lạ
Ngồi một mình Anh dạo Khúc Nhạc Xưa
"Chiếc Lá Thu Phai" ! "Tình Buồn Trăm Năm !..."
Như hồi tưởng Cuộc Tình Chốn Quê Nhà !

Cung Đàn Xưa ! bao Năm rồi Lỡ Nhịp ?
"Nỗi Lòng Người Đi !" Tình đã "Sang Ngang"
Dòng Nhạc Anh Bằng ! Tình Ca Đỗ Lễ !
Dư Âm buồn ! trong Giai Điệu sầu mang ?

Em có biết Nỗi Lòng Người Lữ Khách ?
Buồn thật nhiều khi nhớ lại Tình Xưa
Trăng Đêm nay Trăng Sầu Trời Viễn Xứ
Dạ Khúc Buồn ! Anh ôn lại Đàn Xưa !

Nốt Mi trầm Anh dạo Khúc Biệt Ly !
Như Ta Thán ! Cuộc Tình vào Dĩ Vãng !!!


dang dat HDD 29 - 11 - 2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm