Poem logo
Poem logo

gieo mộng 2

Tác giả: Thiên Ân
GIEO MỘNG
Trăng thanh vừa chạm môi hờ
Cơn đau thế kỉ dật dờ , cơn đau
Tương tư ngọn gió lao xao
Thời em chín đỏ nôn nao một đời

Tỉnh say , say tỉnh không thôi
Nửa đêm gà gáy bời bời ruột gan
Chân trời tắm rửa dung nhan
Mây trôi lãng đãng đi hoang thất tình

Con người vốn dĩ vô tình
Đôi khi , bỏ mặc hoa xinh gió lùa
Lắng nghe trăn trở bốn mùa
Con đường trải lụa ta chưa lần mò

Giật mình trái đất quanh co
Sông nằm uốn khúc so đo buồn gì?
Lục bình trôi giạt vội chi
Cung đàn ai oán thầm thì gõ tim

Than thân sỏi đá muộn phiền
Biết rằng gặp gỡ vô duyên , biết rằng ?
Ngập ngừng ta khóc bao lần
Nghe triều lệ ứa ngập sân hẹn hò
Ngày 7/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm