chỉ là một thoáng tình gieo mộng
Anh sợ em rồi, sợ ánh nhìn
Long lanh như nước chạm vào tim
Sợ lời khe khẽ mà như gió
Thổi mãi vào hồn chẳng lặng im
Anh sợ em rồi, sợ những chiều
Mây nghiêng một bóng phủ hiu hiu
Sợ đâu câu nói thành thương nhớ
Ra ngẩn vào ngơ những buổi chiều
Anh sợ tay nắm chẳng buông rời
Hương tóc quen rồi, bay mất … thôi
Ngày kia không gió, không mây trắng
Anh biết tìm đâu một khoảng trời?
Nhưng thôi đừng dỗi nhé, người ơi
Sợ gì thương nhớ với chơi vơi
Chỉ là một thoáng tình gieo mộng
Cho ánh trăng ru giữa cuộc đời
Gió Lãng Dzu