Poem logo
Poem logo

vùng kỉ niệm rơi 2

Tác giả: Thiên Ân
VÙNG KỈ NIỆM RƠI
Ngày tháng ưu tư tựa song cửa nhỏ
Đôi tay mềm còn thiếu biết làm sao?
Dòng sông ái ân đắp bồi thương nhớ
Cơn sóng cút côi vời vợi nôn nao

Vùng cỏ may áo quần còn dính chặt
Châu chấu , cào cào ẩn giấu tăm hơi
Tình vốn đẹp em nỡ nào đánh mất ?
Mùa lên men hoa nắng rụng tơi bời

Dòng lưu bút một thời ta ghi chép
Tiếng trống trường giục giã rớt không gian
Bài toán khó còn nằm trong ngoặc kép
Ẩn số nằm than thở lại thở than

Bức tranh sáng gam màu dường đau nhức
Khoảnh khắc vơi đầy không kịp trở tay
Nụ hôn gấp ngày xưa đêm trăng thức
Nhồn nhột môi chưa chia hết cho hai

Vùng kỉ niệm mịt mờ sương khói ảo
Tiếng cười tan nhoi nhói tận đáy lòng
Ai hiểu mùa thu ỡm ờ thay áo ?
Chuỗi thật thà còn đội nón nhớ mong

Thẩn thơ nhìn lá vàng bay trước ngõ
Xin cúi đầu vào mộng mị đau thương
Ta lạc lõng trong khoảng trời đầy gió
Dấu chân mòn giẫm nát bóng phong sương
Ngày 8/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm