Poem logo
Poem logo

vùng kỉ niệm không quên

Tác giả: Thiên Ân
VÙNG KỈ NIỆM KHÔNG QUÊN
Tôi gom góp kỉ niệm ngày xưa cũ
Vào " kho tàng cổ tích " của tình yêu
Bóng câu qua cửa sổ vạn buổi chiều
Những tình tự bay qua sầu dĩ vãng

Đoạn cuối tình yêu gam màu ảm đạm
Quầng sáng góc hờn đốm lửa nhỏ nhoi
Em bây giờ như đôi cánh chim trời
Vỗ cánh xa xôi lãng quên nguồn cội

Tôi vác mang trên đôi vai vô tội
Những hành trang vô giá của cuộc đời
Những buồn vui và tiếng khóc, câu cười
Những hắt hủi của ngày dài lắm mộng

Tôi ném đá vu vơ vào khoảng trống
Bờ thương đau ai cày ải đau thương
Ai vùi chôn xô đẩy những khói sương ?
Lãng đãng một thời cuối đường, góc phố

Tôi nhẩm tính người ta hơi ngồ ngộ
Gặp gỡ, chia li vội vội vàng vàng
Đôi chân mòn ai đếm nắng lang thang
Thời xa vắng dở dang muôn điệp khúc

Tôi sống âm thầm nỗi buồn côi cút
Quá khứ cựa mình giẫy giụa triền miên
Cầu mong cho em trọn vé bình yên
Tổ ấm êm đềm hoa thơm cỏ lạ
Ngày 13/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm