Poem logo
Poem logo

một vùng kỉ niệm

Tác giả: Thiên Ân
MƯA VÙNG KỈ NIỆM
Anh dìu em về ngày ấy
Mưa chưa vơi hạt bao giờ ?
Tà áo buông lơi run rẩy
Sóng tình đùn đẩy giấc mơ

Trông vời sầu giăng mắt biếc
Về đây hái lượm hạt tình
Thèm đếm giọt mưa tha thiết
Ngày em ướt áo nguyên trinh

Cơn mưa gieo neo thế kỉ
Bão giông xô lệch bốn mùa
Ơi thời văn chương hoa mỹ !
Níu kéo chi bóng ngày xưa ?

Anh dìu em về ngày ấy
Rảnh rang nhẩm tính ...mười năm ...
Eo sèo nỗi buồn tháng mấy ?
Người đi biền biệt thanh âm

Nửa đêm , bật đèn ngồi đọc
Bài thơ giấy mỏng gieo vần
Mỏi mòn , cuộc đời meo mốc
Nẻo về èo uột giăng giăng

Cánh đồng tình yêu gieo hạt
Mơ màng ngày tháng nẩy mầm
Cơn mưa phũ phàng tan tác
Đau đáu cho lòng nghìn năm
Ngày 27/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm