quanh co () Tác giả: Khói
(*) tựa do Editor đặt. Quanh co những ngả sông lòng. Lá rơi khoắc khoải chìm trong sương mù. Rơi khuất ẩn. Rơi khuất lu. Lá thương nhớ rụng. Lá ưu phiền tàn. Từ sông đê vỡ. Tình tràn. Hai tay ôm nước chảy ngang mặt...
|
răng khểnh Tác giả: Khói
thưa em rằng ... răng em thừa
sao em không nhổ cho vừa nét môi
rằng thưa : em đã quen rồi
nhổ đi ... có kẻ kêu trời mần răng !!!
|
tàn Tác giả: Khói
mấy bữa hồng quang đời sao trẻ
ngó tường nụ cúc thật là xa
vài hôm hoa úa tàn quạnh quẽ
mắt cũng già hom nhướn quan hà
|
thiên đàng địa ngục () Tác giả: Khói
thiên đàng địa ngục hai bên ...
trò chơi thuở bé
ngỡ quên
lại về !
bây chừ là cõi tỉnh / mê
bây chừ là chỉ bộn bề gối tay
thiên đàng trong quả bóng bay
gió trần gian
thổi vuột tay
ngẩn nhìn ...
|
thơ ngông () Tác giả: Khói
Khi không ... là những gợn buồn. Khi không ... sóng dạt xô bờ miên man. Khi không ... chợt muốn thở than. Khi không ... thương chiếc lá tàn trên cây. Khi không sao ... lại thế này ? Khi không ... lãng đãng viết bài thơ...
|
thơ rớt vần thơ lơi Tác giả: Khói
Dạo đời đôi chân mỏi. Ta đi biệt tháng ngày. Vui buồn bay theo gió. Mùa xuống dần không hay. Thu - đông - xuân tàn, hạ. Lá thay màu sớm mơi. Ngập ngừng cây cỏ lạ. Thơ rớt vần thơ lơi. Tháng sáu nắng vàng phố. Tháng sáu...
|
tro Tác giả: Khói
thâm tâm cứ tưởng qua đời
nhẹ thân sương khói trả lời nhân gian
đâu hay còn nắm tro tàn
thổi người ở lại miên man xám lòng
|