Poem logo
Poem logo

hoàng hôn !

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Hoàng hôn !

Mặt trời xuống... Thế gian sao tĩnh mịch?
Gío hôn nhẹ, mặt đất nhè nhẹ rung
Làn mây óng đẹp cũng cong chùng
Khắp nơi bóng tối đang tràn lan

Ta buông đi cả khối trần gian
Qua rồi mọi thứ sắp rũ tàn
Để hồn thanh thản trả ngàn vi vu
Thế gian chếnh choáng ngàn thu vẫn còn

Buông đi những thứ ngon dòn
Khéo hay, tay giỏi, nét son cuộc đời
Cùng ai thông cảm dạo chơi
Lâng lâng tâm trí nghỉ ngơi buổi chiều

Ta buông ngoảnh mặt bao điều
Ghen tương thù hận, it nhiều đúng sai
Thời gian còn lại không dài
Xin dành phần cuối cho bài an nhiên

Rời xa cao thấp đồng tiền
Có sao xài vậy, tới miền Hoàng hôn...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm