Poem logo
Poem logo

hoàng hôn...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Hoàng hôn...

Hôm nay còn bước chân đi
Lỡ mai đau khớp thôi thì dừng chân.
May ra còn lết đi gần
Không may sức yếu mà cần đỡ nâng...

Thì mình: Mọi thứ xin vâng...
Sống sao đơn giản tránh nâng phiền hà
Trần đời đâu cũng là nhà
Tiêu chuẩn xã hội là qùa cao lâu...

Khúc kết nào có dài lâu
Chỉ là ngưỡng cửa qua cầu gió bay
Trao phận đưa đảy tỉnh say
Nhà thương góc phố tớ đây nhận liền.

Cuối cuộc vui sống là tiên
Miễn có chỗ đứng là yên phận rồi
Mình như những đám mây trôi
Khi mưa hết nước tan trôi vào ngàn... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm