Poem logo
Poem logo

vẫn cứ thương

Gần hai năm trước đó
Có con nhỏ thất tình
Mà hai năm sau đó
Chẳng ngừng khóc cho xinh

Ô lại buồn đấy hả
Qua bao năm tháng dài
Vẫn chàng trai ấy hả
Cứ làm em khóc hoài

Kể ra hay em nhỉ
Chẳng biết lệ ở đâu
Cứ không ngừng tuôn đổ
Mà vẫn chẳng hết sầu

Nếu tiệm cắt tóc xấu
Em chẳng đến nữa đâu
Quán ăn không ngon lắm
Thì chẳng có lần sau
Vậy mà có kẻ nỡ
Tổn thương em thật lâu
Vậy mà em cố chấp
Cứ yêu như lần đầu

Sao mà em ngốc thế
Người ta có thương đâu
Thôi chia tay em ạ
Có gì đâu mà rầu

11/5/2021
Uyển Nhã Đan Thanh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm