xuân thời ước mơ
      
      
      
      
        XUÂN THỜI ƯỚC MƠ 
Trong xanh đó rạng ngời hy vọng
Màu mây trời thơ mộng biết bao
Bồ câu cánh lượn trời cao...
Bay cùng khát vọng, ước ao thanh bình 
Em đi giữa phù sinh dâu bể
Khoác rạng ngời bất kể nguy nan
Xóa mờ vô vọng, thở than 
Niềm tin đan lối hành trang tâm hồn 
Khung sầu cảm bồn chồn, ray rứt 
Dệt xuân tình đánh thức niềm riêng 
Nắng hồng soi đóa mộc miên
Tóc thề buông xõa hồn nhiên nơi này
Tim cằn cỗi mệt nhoài, nhem nhuốc 
Đến nương nhờ phương thuốc điềm nhiên 
Kéo màn tâm thức bình yên 
Che ngang thế sự đảo điên, rối bời
Mơ tô điểm xuân thời hoa thắm 
Vẽ môi cười say đắm thế nhân
Ngọt ngào ôm ấp tình thân
Dịu dàng khỏa lấp oán ân kiếp người!
KIM MINH
4/25/2020