ký ức xuân thời - kim minh
      
      
      
      
        KÝ ỨC XUÂN THỜI 
Mưa mây rót nhẹ giao mùa 
Phượng hồng chớm nụ, nô đùa gió lơi
Tiếng ve tiềm thức xa vời
Anh Thư hoài niệm một thời tiễn xuân 
Nắng chiều thuở ấy bâng khuâng 
Ánh vàng ôm trọn Duy Tân con đường
Cuối xuân sắc nhạt phố phường
Nhưng em vẫn cứ … mộng thường ngất ngây 
Trái dầu rớt nhẹ vòng xoay
Khẽ va mái tóc hương bay thơm nồng
Anh trêu đôi má ửng hồng 
Trinh nguyên dẫu thẹn … tơ lòng đã trao
Đêm về mượn ánh ngàn sao
Viết dòng lưu bút thanh tao, rạng ngời
Bướm khô thơ mộng thay lời
Tương tư khờ dại quãng đời tím hoa
Đoạn đường quá khứ đã xa
Áo lòng phai nhạt, bôn ba xứ người
Thoáng mơ Túy Điệp mỉm cười 
Lao xao ký ức xuân thời áo mây.
KIM MINH