chỉ mình xuân thôi
      
      
      
      
        Xuân hãy dìu em trong nắng mai 
Cho má hồng tươi những tháng ngày 
Cho môi thắm đỏ lên rực rỡ 
Cho hết muộn phiền trĩu hai vai 
Xuân hãy dìu em vào bến mơ 
Có hoa có bướm có trời thơ 
Có mây bàng bạc, ngơ ngẩn sóng 
Có một con thuyền lơ lững trôi 
Xuân hãy cùng em trong đêm nay 
Mình say cho đến hết đêm dài 
Để em thiu ngủ trên hạnh phúc 
Bỏ mặc cuộc đời dẫu đổi thay 
Xuân hãy cùng em nhé xuân ơi 
Mình hãy cũng nhau hết cuộc đời 
Cho em quên hẳn em ngày cũ 
Chỉ biết mình xuân, Xuân thế thôi! 
Nguyenthitehat